MÙA CHAY XIN MẸ MARIA CHO CHÚNG CON ĐƯỢC TRỞ VỀ CÙNG CHÚA

Suốt 40 ngày chay chúng con nguyện
Xin Đức Mẹ Maria dủ lòng thương
Giúp chúng con được quay trở về
Quyết bỏ đàng tội lỗi bê tha
Quyết bỏ chiều chuộng thân xác hay chết
Quyết bỏ tánh ích kỷ keo kiệt
Chỉ biết sống cho riêng mình.
 
**
 
Xin Mẹ Maria giúp mở lòng trí chúng con
Nhận ra mọi điều chúng con suy nghĩ
Mọi lời chúng con nói ra
Và mọi việc chúng con làm
Tất cả là do sự cám dỗ từ ma quỷ mà ra
Bởi do lòng tham mà chúng con bị mù mắt
Bị sập bẫy và đang đứng trước cửa hang
Run rẩy với nỗi sợ hãi thật là khủng khiếp.
 
**
 
Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa!
Nhờ có Mẹ nên linh hồn chúng con
Được Thiên Chúa cứu vớt
Khi trên mình có đầy vết thương bị cắn
Sâu hoắm bê bết máu
Được Người đích thân cứu vớt đem về
Được nằm trên vai vị Mục Tử
Cách sung sướng quá đỗi hạnh phúc
Vì Người đã bỏ lại 99 con chiên công chính
Chỉ để đi tìm một con chiên ngu khờ
Mang nó về để băng bó
Để dạy dỗ và để yêu thương.
 
**
 
Trên trần đời thử hỏi có mấy ai
Thoát khỏi được nhiều chiêu trò cám dỗ
Thứ nhất là khoái lạc
Thứ hai là tiền tài
Thứ ba là danh vọng
Thứ tư là quyền lực?.
 
–*–
 
Bởi khoái lạc thì ai lại không khoái?
Tiền tài thì từ già đến trẻ chẳng ai chê
Danh vọng thì tỷ phú già cũng cầu mong có
Còn quyền lực để trị vì thiên hạ thì
Ở mọi thời đại đều nhan nhãn thấy
Có ở khắp mọi nơi
Khởi nguồn từ trong gia đình.
 
**
 
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa!
Chúng con biết nếu không có Mẹ
Thì cuộc đời của chúng con hoàn toàn
Mãi mãi sống xa Chúa
Có nghĩa mãi mãi sống trong bất an
Vì luôn sợ sệt
Sợ những kẻ thù tìm đến khi trời chập tối
Sợ mất trắng tay của cải tích góp lâu đời
(Không phải của mình)
Sợ chết vì dịch bệnh
Biết sẽ chẳng mang theo được gì?.
 
**
 
 
Ước gì Mùa Chay năm nay (2022)
Nhờ Mẹ Maria chuyển cầu lên Thiên Chúa
Thương mà nhậm lời Chúng con nài van
Để được Người tha thứ tội và
Sửa đổi chúng con từ trong ra ngoài
Hầu được sống cuộc đời còn lại
Có lợi ích cho linh hồn sống đời
Vì ngày giờ Chúa cất khỏi thế gian
Thì chẳng ai biết trước được
Cũng chẳng ai ngờ trước được người ơi!.
Amen.
 
**
 
Y tá con Chúa,
Tuyết Mai
7 tháng 3, 2022
 
 
Chia sẻ Bài này:

Related posts